Kết quả tìm kiếm cho "Thủ đô Viêng Chăn"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 809
Trường Đại học Hữu nghị Lào - Việt Nam được định hướng xây dựng trên diện tích 50 ha tại bản Danxang, huyện Xaythany, Thủ đô Viêng Chăn, tiếp giáp Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam.
Ở lễ hội Nguyễn Trung Trực, có những người đến không để xem hội mà để góp sức cho hội. Người kết rồng bằng cau, ớt; người tặng từng nét chữ; người đỏ lửa nấu cơm đãi khách thập phương. Có người đã gắn bó hơn 10 năm, có người lần đầu đến nhưng nhanh chóng hòa vào công việc chung. Họ giữ lửa lễ hội bằng những việc rất đỗi bình dị.
Lễ hội truyền thống kỷ niệm 158 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực hy sinh (1868 - 2026) diễn ra từ ngày 6 - 8/10 (nhằm ngày 26 - 28/8 âm lịch) tại phường Rạch Giá. Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh An Giang Lê Thị Phà Ca cho biết:
“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.
Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đại biểu bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Người đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta.
Ngày 12/8, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam viếng và dự Lễ truy điệu đồng chí Xaysomphone Phomvihane.
Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng cống hiến to lớn của Chủ tịch Quốc hội Lào Xaysomphone Phomvihane trong củng cố, phát triển mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt Việt-Lào.
Bánh bèo Bà Ba ở Rạch Giá, bánh lọt xào và bánh bao chỉ ở Hà Tiên, đu đủ đâm ở Tri Tôn... Những món ăn bình dị ấy đã được người dân địa phương giữ gìn qua nhiều thế hệ, trở thành những hương vị khó tìm thấy ở nơi khác.
Mùa hè xanh từ lâu là trải nghiệm thanh xuân, nơi mà mỗi sinh viên viết nên những câu chuyện đẹp, khó phai của tuổi trẻ.
Chiều 27/7/2026, tại Cung Văn hóa Quốc gia Lào ở thủ đô Viêng Chăn, Liên hoan Tiếng khèn Đất nước Hoa Chăm-pa lần thứ I đã chính thức khai mạc. Đây là sự kiện văn hóa trọng đại nhằm tôn vinh, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật Tiếng khèn Lào – Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.
Đến An Giang mà chưa ghé chợ mắm ở phường Châu Đốc hay dạo quanh vài sạp quen thuộc khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam (phường Vĩnh Tế) thì coi như chưa chạm vào cái hồn đậm đà nhất của miền sông nước. Lần nào trở lại, mùi thơm quyến rũ ấy vẫn cứ níu chân du khách.
Vùng đất Bảy Núi có sức hút rất riêng, dù bạn đã đi qua đó nhiều lần nhưng vẫn muốn trở lại.